"Bao nhiêu 'nước' là đủ cho 'sông'?"
Cảnh giác với những mối quan hệ đa thê! Hoạn Thư đã từng nói: “Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”, nhưng nhiều chàng trai lại không hiểu điều này. Họ nhìn thấy sự thân mật giữa hai người phụ nữ và nghĩ đó là tình chị em, nhưng thực tế, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Tình cảm giả tạo càng nhiều thì mâu thuẫn bên trong càng lớn, như nồi áp suất không thoát hơi sẽ nổ tung. Một người quen của tôi có hai vợ sống gần nhau, mỗi vợ đều được chiều chuộng nhưng thực chất, bất an và ấm ức vẫn luôn hiện hữu. Gã luôn nói rõ: “Không biết chiều thì cứ…”
Gã đàn ông vui vẻ nghỉ ngơi mà không hay biết về tình hình gia đình mình. Mặc dù có thể vi phạm luật hôn nhân gia đình, nhưng ai cũng biết mà không ai lên tiếng. Gã tự mãn nghĩ rằng mình có quyền hưởng hạnh phúc gấp đôi, gấp ba. Tuy nhiên, hạnh phúc đó đang đặt trên một "núi lửa" ghen tuông sẵn sàng bùng nổ. Khi gã đi chơi Hạ Long cùng anh họ, hai vợ của gã đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu. Ngày hôm sau, mụ Cả dẫn theo một nhóm bạn kéo đến nhà mụ Hai, sẵn sàng cho một trận quyết đấu.
Mụ Hai thấy chồng vắng nhà nên đã cho quân mai phục theo kế "án binh bất động". Bà con xung quanh tò mò kéo đến đông, nhưng khi mụ ra lệnh phóng hỏa, cả xóm hoảng hốt gọi 113. Cảnh sát cơ động không kịp đến và cuộc chiến đã diễn ra khủng khiếp. Một hôm khác, khi tôi vừa về nhà thì nghe tiếng "oành", một chiếc xe máy không người lái lao vào tôi rồi đổ ra hè. Một bóng đen ngã rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vào ngõ, theo sau là một chiếc xe máy khác và một bóng đen nữa đuổi theo. Ban đầu tưởng là cuộc truy bắt, nhưng sau khi hàng xóm bàn tán mới biết đó là đám đánh ghen.
Trong một đám cưới "chui", cô bồ của chú rể đóng vai cô dâu bị phát hiện bởi con gái của bà vợ cả. Cô con gái xông vào với chai a-xít, khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Chú rể đứng bất động, còn cô dâu chạy trốn. Khi đến gần nhà, cô dâu định chạy vào ngõ nhỏ để thoát. Cảnh sát đến nhưng không kịp ngăn chặn. Cô con gái đánh ghen tóm được kẻ tình địch, và trong lúc giằng co, chai a-xít bị văng xuống đất, làm cả hai bị bỏng nặng. Công an phải gọi taxi đưa họ về đồn vì không ai đi được. Sự việc cho thấy mối nguy hiểm của việc đa thê.
Có những người đàn ông đa thê "siêu hạng" có hàng chục bồ, như một quan chức ở Trung Quốc có tới 146 bồ. Hàng năm, ông tổ chức họp mặt để bầu hoa khôi. Ở Việt Nam, có một giám đốc công ty xuất khẩu được coi là "đầu bảng" trong số này. Gã tiêu tiền phung phí, dành hết cho các cô bồ, chỉ còn lại ba gian nhà cổ. Mặc dù có ba "vợ bé" và hai mươi bồ khác, gã vẫn bị chồng của một bồ hành hung, dẫn đến gãy xương và phải vào bệnh viện.
Hai cô bồ tình cờ đến thăm cùng lúc, nhìn nhau hằm hè. Một cô nhận ra đồng hồ mạ vàng của mình đang ở tay cô kia. Hóa ra, tuần trước cô đã đánh rơi và nhờ gã sửa, nhưng gã lại nhầm đưa cho bồ khác. Hai nàng không thể "thương lượng" bằng lời, bèn chuyển sang đánh nhau, thu hút đông người tới xem hơn cả chọi gà. Gã giám đốc thì chỉ biết ngồi nhìn, chân bó bột không thể dậy được.


Source: https://afamily.vn/song-bao-nhieu-nuoc-cho-vua-20110414074748891.chn